Á hậu Miss Globe 2022 Lâm Thu Hồng đã cùng em trai đến thăm, tặng quà và chúc Tết trẻ tự kỷ khó khăn ở Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục trẻ tự kỷ Khai Trí (Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh).
Vào ngày 8/1, tại Phố Sách Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện “Xuân về trên những bàn tay” với các hoạt động hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ.
Ở tuổi 45, chị Phan Lan Hương (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quyền trẻ em thuôc Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học & Công nghệ) vẫn "chạy sô" đi giảng dạy ở khắp trong Nam, ngoài Bắc. Bởi, đằng sau chị là Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ cùng 5 đứa con nuôi đều là những đứa trẻ đặc biệt như vậy.
Khoảng 100 trẻ tự kỷ ở Hà Nội đã có bữa tiệc sum vầy hạnh phúc cùng với người thân và các nhà chuyên môn tại Lễ Kỷ niệm 20 thành lập Câu lạc bộ Gia đình Người Tự kỷ Hà Nội.
Tôi cũng là một bà mẹ có con tự kỷ, với ước mong người ta đối xử với con mình bao dung hơn.
Để con có một môi trường phát triển thuận lợi hơn, người mẹ đã làm tất cả để tạo ra một thế giới dành riêng cho con cùng bao đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự.
Đây là một trong những mục tiêu của dự án "Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam" do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện.
Chương trình nghệ thuật “Cùng chong chóng sắc màu lan tỏa yêu thương” truyền tải và lan tỏa thông điệp "Một chiếc chong chóng là một người bạn của các em. Đủ nắng, hoa sẽ nở; đủ gió, chong chóng sẽ quay; đủ hiểu và yêu thương sẽ tạo nên diệu kỳ cho trẻ tự kỷ”.
Trong cuốn sách Robinson có-tự kỷ của tôi, nhà văn Laurent Demoulin đã biến những trải nghiệm đau đớn, tuyệt vọng bậc nhất thành một khúc ca dịu êm của tình phụ tử.
Cuốn sách “Trời là ta ở tột cùng nhân bản” gồm những truyện ngắn về trẻ tự kỷ được viết từ góc nhìn đầy tình người của nhà văn Kiều Bích Hậu.