Tags:

chiến tranh thế giới thứ 2

Lạc vào mê cung ngôn ngữ trong 'Bà đỡ - Tình yêu ngày tận thế'

Lạc vào mê cung ngôn ngữ trong 'Bà đỡ - Tình yêu ngày tận thế'

Ra đời dựa trên bối cảnh “cũ” (chiến tranh thế giới thứ 2), song cuốn tiểu thuyết này vẫn nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn chương đặc sắc. Ngôn ngữ độc đáo trong tiểu thuyết "Bà đỡ - Tình yêu ngày tận thế" cùng những cao trào xếp lớp, sẽ khiến người đọc cảm thấy mỗi phút lật giở trang sách đều đáng giá.

Nữ thợ hàn người Mỹ gốc Phi đầu tiên của ngành công nghiệp đóng tàu trong Thế chiến II

Nữ thợ hàn người Mỹ gốc Phi đầu tiên của ngành công nghiệp đóng tàu trong Thế chiến II

Frances Albrier là nhà hoạt động, chính trị gia và là nhà tổ chức lao động, đã lãnh đạo một số chiến dịch quan trọng vì quyền bình đẳng xã hội ở Bắc California (Mỹ) trong thế kỷ 20. Bà còn là nữ thợ hàn người Mỹ gốc Phi đầu tiên của ngành công nghiệp đóng tàu trong Thế chiến II.

Người phụ nữ bị xử tử hình vì tội… tự vẫn

Người phụ nữ bị xử tử hình vì tội… tự vẫn

Sau khi nghe quyết định bồi thẩm đoàn, vị thẩm phán lấy một mảnh vải đen đặt lên bộ tóc giả... Chuyện thật như bịa này đã xảy ra cách đây gần 80 năm khi tòa án London đã xử tử hình một người phụ nữ sống lưu vong ở Anh vì tội đã cùng với người mẹ … tự vẫn!

Nhật, Hàn nhất trí giải quyết dứt điểm vấn đề "phụ nữ mua vui"

Nhật, Hàn nhất trí giải quyết dứt điểm vấn đề "phụ nữ mua vui"

Ngày 7/7, Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã cùng thảo luận về các vấn đề khúc mắc giữa hai nước, đặc biệt là việc giải quyết dứt điểm vấn đề "phụ nữ mua vui".

Đời tù binh của con trai Stalin

Đời tù binh của con trai Stalin

Mấy năm trước, hàng loạt phương tiện thông tin đại chúng Nga rộ lên giả thiết, người con trai cả của Stalin không bị quân Đức bắt làm tù binh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc mà đó là kịch bản do cơ quan Mật vụ của Hitler dựng lên...

Cô gái Do Thái và cuốn nhật ký gây chấn động

Cô gái Do Thái và cuốn nhật ký gây chấn động

Nổi tiếng với “Nhật ký Anne Frank”, cuốn sách phơi bày tội ác của của phát xít Đức thuyết phục và cảm động, ít ai ngờ nó được viết bởi một cô gái 13 tuổi. Tác phẩm được dịch ra hơn 60 thứ tiếng, là nguồn cảm hứng cho nhiều vở diễn và tác phẩm điện ảnh.

Ký ức về thảm họa diệt chủng của phát xít Đức

Ký ức về thảm họa diệt chủng của phát xít Đức

Đau thương là cảm giác còn ám ảnh bà Rena Quint (80 tuổi) - cựu tù nhân trong trại tập trung Bergen-Belsen (Đức) trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.