Doanh nhân Thu Thủy - Kohble: Hữu duyên để đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Minh Tuấn (thực hiện)
28/09/2022 - 08:03
Với doanh nhân Thu Thủy - Kohble, quyết định đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội LHPN Việt Nam từ lợi nhuận phát hành sách “Nữ hoàng cát” như là một sự sắp đặt theo quy luật hấp dẫn, những tấm lòng nhân ái, yêu thương hội tụ lại cùng nhau.

+ Một nữ doanh nhân thành công trong lĩnh vực y tế ra mắt dự án sách "Nữ hoàng cát" gây nhiều sự quan tâm, tò mò với mọi người. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về dự án này?

Quả là việc viết sách cũng như cái tên "Nữ hoàng cát" có vẻ như không liên quan nhiều đến công việc tôi đang làm. Nhưng thật sự đó là điều tôi thấy mình cần làm, nhất là mục đích cuối cùng là chia sẻ và thương yêu.

Không riêng gì tôi, ai cũng có những câu chuyện trong hành trình cuộc sống thăng trầm. Khi  đã trải qua những thăng trầm đó, đúc rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân và công việc thì chúng ta muốn chia sẻ cùng mọi người.

Tôi chiêm nghiệm nhiều thấy rằng bản thân mình vươn lên chủ yếu là từ tính độc lập, nó xuyên suốt từ nhỏ đến tận bây giờ. Rõ ràng chúng ta vẫn cần gắn kết với mọi người để cuộc sống ấm áp, tương trợ nhau. Nhưng tôi nghĩ trong câu "Chị ngã em nâng", nhỡ lúc mình ngã không có sẵn chị bên cạnh thì sao? Lúc đó chỉ còn mình phải tự đứng dậy bằng sự can trường, nghị lực của bản thân. Tuy nhiên, đối với tính độc lập thì mình phải biết cân bằng, tức là đừng đưa "cái tôi" lên quá cao để đôi lúc chính điều đó làm mất đi cái tích cực của tố chất độc lập.

Nội dung chính mà tôi muốn gửi gắm trong cuốn sách là hướng đến các bạn trẻ, nhất là phụ nữ trẻ và những nữ lãnh đạo đồng trang lứa, đâu đó trong góc khuất cũng cần những câu chuyện như thể này để các bạn có thể trang bị cho mình sự can trường, nghị lực mà bước qua những va vấp trong cuộc sống. Cuộc sống vốn không trải thảm đỏ để chúng ta bước đi, khi tự thân đã vượt qua được những khó khăn thì mình càng thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa. Tôi cũng muốn truyền chút cảm hứng đến thế hệ trẻ từ trải nghiệm của mình.

Thật ra, trước dịch Covid-19, tôi đã lên kế hoạch viết sách thì dịch bất ngờ bùng phát, làm gián đoạn mọi thứ. Khi TPHCM thành tâm dịch, tôi làm trong lĩnh vực y tế nên đã gác lại mọi việc, chung tay cùng với cộng đồng chống dịch. Tôi là thành viên của Hội Nữ doanh nhân TPHCM, chúng tôi đã tổ chức phòng khám online để hỗ trợ tư vấn cho các ca nhiễm Covid-19 nhẹ và vừa trong thời gian đó.

Đó là giai đoạn mà chúng tôi cùng các y, bác sĩ chỉ còn biết tập trung hỗ trợ mọi người vượt qua đại dịch. Thông qua các hoạt động, tôi đã chứng kiến, trải nghiệm nhiều sự mất mát, tang thương, kể cả trong gia đình mình… Tất cả mang đến cho tôi cái cảm nhận ranh giới giữa sự sống và cái chết thật quá mong manh, mọi người cần sống tử tế và mạnh mẽ hơn. Bởi lẽ những cuộc chia ly mà không có cơ hội để gặp lần cuối, thật sự đó là những cảm xúc khó diễn tả. Từ đó tôi lại có thêm nhiều ý tưởng và cảm xúc để đưa vào cuốn sách đã ấp ủ.

Phụng sự cộng đồng và lan tỏa yêu thương là hướng đi mà doanh nhân Thu Thủy định hướng trong cuộc sống và công việc của mình

Phụng sự cộng đồng và lan tỏa yêu thương là hướng đi mà doanh nhân Thu Thủy xác định trong cuộc sống và công việc của mình

+ Chị có thể "bật mí" một biến cố nào mà chị từng vượt qua, để thấy rằng sự độc lập và nghị lực của người phụ nữ là rất quan trọng?

Như đã nói, ý định chia sẻ qua sách thì tôi cũng đã có từ lâu, nhưng các lý do thôi thúc tôi quyết tâm chia sẻ sớm hơn còn có phần từ biến cố trong cuộc sống cá nhân. Ngay thời điểm xảy ra biến cố đó thì dịch bùng phát mạnh nhất, thế là tôi lao vào công việc hỗ trợ để cứu người. Công việc đó đã mang lại cho tôi sự tập trung lớn nhất, tôi hạnh phúc mỗi khi một người được mình hỗ trợ vượt qua nguy kịch, hồi phục trở lại. Những điều đó làm tôi thoát ra được cái "hố cát" trong chuyện cá nhân của mình. Tôi cảm thấy như mình vừa chuyển hóa nghịch cảnh thành niềm hạnh phúc. Vì vậy, tôi càng tâm đắc khi chia sẻ rằng người phụ nữ hiện đại cần có nghị lực và tình yêu thương. Có tri thức, đủ yêu bản thân để hiểu cách chia sẻ, yêu thương người khác mà không bị vùi trong cái kén do chính mình tạo từ những biến cố cuộc sống. 

+ Chị nhắc đến "hố cát", chắc hẳn có liên qua đến tựa sách "Nữ hoàng cát"?

Đúng vậy, với tôi, nó đại diện cho những thử thách, trở ngại mà chúng ta gặp trong cuộc sống, cần phải vượt qua. Tôi vốn là "tín đồ" của môn thể thao Golf. Trong bộ môn này thì những hố cát chính là thử thách mạnh mẽ cho người chơi. Khi quả bóng của bạn bị rơi vào hố cát, bạn phải vận dụng có khi là sức mạnh, có khi là sự khéo léo, tinh tế, thậm chí là mưu trí để đưa nó ra khỏi. Đối với cuộc chơi thì nó không dễ dàng, phải nỗ lực rất nhiều. Suy rộng ra trong cuộc sống và công việc thì không ai tránh được những "hố cát", quan trọng là bạn phải đủ nghị lực, tài năng để vượt qua, để đi tiếp con đường của mình, chạm đến những nấc thang mong muốn. Vì vậy, sách của tôi dự kiến sẽ có 4 chương gồm: Chương 1 nói về cân bằng sức khỏe. Cũng bởi vì tôi làm trong lĩnh vực y tế nên tự tin chia sẻ về giữ gìn sức khỏe; Chương 2 là phụ nữ biết cách tự tạo ra đồng tiền bằng công sức, trí tuệ của mình; Chương 3 là về phụng sự cộng đồng. Tôi có slogan sống riêng cho mình đó là: Kiếm tiền, sống khỏe và phụng sự cộng đồng; Chương 4 nói về sở thích chơi Golf. Để có sức khỏe thì mình phải chọn một môn thể thao để cân bằng cuộc sống, với tôi đó là bộ môn Golf.

Hố cát là thử thách lớn trong môn chơi Golf, với doanh nhân Thu Thủy nó cũng đại diễn cho những biến cố trong cuộc sống mà phụ nữ cần có nghị lực và sự can trường để vượt qua

Hố cát là thử thách lớn trong môn chơi Golf, với doanh nhân Thu Thủy nó cũng tượng trưng cho những biến cố trong cuộc sống mà cần có nghị lực và sự can trường để vượt qua

+ Chị có kế hoạc ra mắt sách nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 và đồng hành cùng chương trình "Mẹ đỡ đầu" từ lợi nhuận phát hành sách Chị có thể cho biết lý do lựa chọn "Mẹ đỡ đầu" là chương trình để thể hiện tinh thần chia sẻ với cộng đồng?

Bản thân tôi vốn mồ côi cha từ nhỏ nên tôi thấu hiểu những em nhỏ thiếu vắng tình cảm của cha hoặc mẹ. Cũng qua mùa dịch, tôi đã thấy có quá nhiều trẻ em thiệt thòi, thậm chỉ phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, tôi càng thương các con hơn!

Bên cạnh việc hỗ trợ người già neo đơn mà tôi vẫn âm thầm làm bấy lâu nay thì thâm tâm tôi vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để dang tay với những hoàn cảnh trẻ mồ côi, nhất là sau đại dịch. Thật bất ngờ khi tôi biết được chương trình "Mẹ đỡ  đầu" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với tiêu chí hỗ trợ trẻ mồ côi, trong đó có trẻ mồ côi do cha mẹ mất vì Covid-19. Rõ ràng đây là cơ hội để tôi đóng góp cho đối tượng mình muốn giúp đỡ, nên tôi quyết định đồng hành ngay.

Mọi thứ như tự khớp với nhau, tôi đủ duyên để thực hiện sách chia sẻ tinh thần, tri thức thì cũng là lúc tôi đủ duyên tìm được cơ hội san sẻ về vật chất lẫn tinh thần cho các em nhỏ. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc về điều này!

+ Vậy chị đã có kế hoạch gì để đồng hành cùng chương trình"Mẹ đỡ đầu"?

Bản thân tôi cũng đã tham gia nhiều nhóm, câu lạc bộ, diễn đàn trong lĩnh vực doanh nhân, các trường học… Khi sách ra mắt, tôi sẽ có những buổi chia sẻ với nhiều người để có được sự ủng hộ, thêm càng nhiều sự chung tay thì càng có nhiều điều kiện giúp cho các con. Tôi cũng có dự định làm sách nói để những nội dung của mình được lan tỏa hơn. Hướng đi của tôi là phụng sự và yêu thương.

+ Xin cảm ơn chị!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm