"Mẹ đỡ đầu": Hạnh phúc khi những đứa con nuôi ngày một trưởng thành

05/10/2022 14:01
2 năm trở lại đây, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ đã nhận làm "Mẹ đỡ đầu" cho 33 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

2 năm trở lại đây, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ đã nhận làm "Mẹ đỡ đầu" cho 33 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trong 2 năm trở lại đây, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ đã nhận làm "Mẹ đỡ đầu" cho 33 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền hỗ trợ hàng năm lên tới gần 200 triệu đồng. Những việc làm đó đã nói lên tất cả ân tình của những người bà, người mẹ, người chị đầy lòng nhân hậu.

Biên giới Lai Châu những ngày qua, trời đang nắng chang chang bỗng đổ mưa rào tầm tã. Cơn mưa không hẹn trước làm cho hành trình của những cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ trên đường đến với cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lai Châu và bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu dường như dài và khúc khuỷu hơn, chậm chạp hơn. 

Dẫu hành trình dài, lại không được thời tiết ưu ái nhưng ai cũng vui. Phía trước họ đang hứa hẹn những cuộc gặp gỡ đầy thú vị. Chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ Biên cương" phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Phú Thọ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã diễn ra từ nhiều năm, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của cả một vùng biên giới Lai Châu, trong đó có đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội Biên phòng cũng như các tầng lớp hội viên phụ nữ, trẻ em trong tỉnh. 

Mang lại những cơ hội tốt hơn cho những đứa trẻ thiệt thòi - Ảnh 1.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ thăm và tặng quà các em học sinh ở điểm trường mầm non, tiểu học khu Mỹ Á, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điểm tới ngay sau đó là xã Pa Tần, nơi có những trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang chờ các chị. Tất cả vỡ oà cảm xúc khi đoàn công tác tới tận nơi, chứng kiến hoàn cảnh sống của những đứa trẻ mà trước đó, nhờ vào công tác nắm bắt tình hình từ cơ sở, các chị biết được và tiếp cận.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?", Thượng tá Nguyễn Thị Mai Loan - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ - cất tiếng hỏi cô bé gầy gò, rụt rè trước mặt. Bé cúi gằm mặt, không trả lời. Chỉ khi Trưởng bản Pa Tần 4 lại gần, ngồi xuống bên cạnh động viên bằng tiếng địa phương, cô bé Lò Minh Phương mới lí nhí đáp lại: "Mười ba". "Con học lớp mấy?". "Không biết"...

"Nhà Minh Phương thuộc diện hộ nghèo, thỉnh thoảng lại thiếu bữa cơm trắng. Bố nó chết lâu rồi, mẹ nó chỉ đi nương thôi nhưng sức khoẻ yếu lắm, chẳng làm được việc nặng đâu. Dân bản ở đây cũng nghèo nên không giúp gì được. Chỉ biết động viên mẹ nó cho nó đến trường đi học cái chữ. Mà nó cũng hay bị ốm vặt nên sức học không tốt đâu à!".

Trưởng bản Pa Tần 4

 Xúc động nói không lên lời

Thương cảm hoàn cảnh của Lò Minh Phương, với mong muốn được san sẻ phần nào những khó khăn của gia đình và tạo cho em cơ hội được sống trong môi trường an toàn, đỡ thiếu thốn, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ đã nhận "đỡ đầu", hỗ trợ em mỗi tháng 500.000đ cho đến khi đủ 18 tuổi để em được đến lớp, hoà nhập với thầy cô, bạn bè mà tạm quên đi những khó khăn trước mắt mà lẽ ra đứa trẻ 13 tuổi chưa phải gánh chịu.

Ngoài ra, vào các dịp lễ tết như ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Trung thu, vào năm học mới, Tết Nguyên đán, Hội Phụ nữ Công an tỉnh gửi quà động viên tinh thần cho cô bé với giá trị gói quà từ 500.000đ - 1.000.000đ/lần thăm hỏi.

Cầm trong tay số tiền ban đầu mà Thượng tá Nguyễn Thị Mai Loan trao cho, mẹ của bé Lò Minh Phương chỉ biết khóc mà không nói lên lời. Đôi tay nhem nhuốc cứ nắm vạt áo đưa lên đưa xuống liên tục để lau nước mắt. Từ nay, bữa ăn của con gái chị đã có thêm chút dinh dưỡng, thêm chút gia vị để cải thiện.

Chủ tịch Hội LHPN xã Pa Tần đưa mọi người tiếp tục cuộc hành trình trên đoạn đường núi gồ ghề mọc đầy cây hoa dại với một bên là vách núi, một bên là thung sâu lau lách um tùm để đến nhà em Giàng Thị Dung - 13 tuổi, dân tộc Mông ở bản Pho 1. 

Lại phải nhờ vào phiên dịch viên là Chủ tịch Hội LHPN xã, mọi người mới được lắng nghe câu chuyện không kém phần xúc động của gia đình Giàng Thị Dung: Dung không có bố, mẹ em bị bệnh nên không có sức lao động, vì thế mà gia đình nằm trong diện hộ nghèo của xã. So với Minh Phương ở bản Pa Tần 4, Giàng Thị Dung có vẻ nhanh nhẹn hơn nhưng em vẫn e ngại nép mình sau cây cột nhà khi ngồi trò chuyện cùng với các cô Công an Phú Thọ. Mẹ Dung ngồi ở góc bếp, lặng lẽ ôm ngực ho sù sụ.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ đã nhận "đỡ đầu" và trao cho Giàng Thị Dung một khoản kinh phí để thêm vào việc học cũng như trang trải cuộc sống hàng ngày từ nay cho đến năm con đủ 18 tuổi. Hội Phụ nữ cơ sở PH06 thuộc Hội Phụ nữ Công an Phú Thọ đảm nhiệm việc chăm sóc tinh thần từ xa, phối hợp với Hội LHPN xã Pa Tần chăm lo cho 2 cô bé Phương và Dung.

Mong các con có thêm nghị lực để vươn lên!

Trở về Phú Thọ, các chị em Hội Phụ nữ Công an tỉnh lại ghé thăm và trao quà cho 2 anh em Nguyễn Quốc Cường, 14 tuổi và Nguyễn Thị Thịnh, 11 tuổi, ở khu 7, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh. Đây là 2 anh em mồ côi cả bố lẫn mẹ, các con hiện sống với bà nội đã già yếu (bị tai biến nằm liệt giường) và chú thím của mình. 

Hàng ngày, chú thím đi làm ruộng nuôi mẹ trọng bệnh, nuôi con, nuôi cháu trong điều kiện khó khăn đủ bề. Ý thức được hoàn cảnh của mình, anh em Cường, Thịnh đã bảo ban nhau học tập và tranh thủ làm giúp việc nhà giúp chú thím, nâng đỡ bà nội khi cần. Khó khăn là vậy nhưng cả 2 anh em đều có kết quả học tập khá, giỏi, được thầy cô và các bạn yêu quý. 

"Cháu ước mơ sau này lớn lên sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà nội. Còn em Thịnh muốn làm cô giáo để được mặc áo dài, đứng trước học sinh giảng bài", Nguyễn Quốc Cường nói.

Mang lại những cơ hội tốt hơn cho những đứa trẻ thiệt thòi - Ảnh 4.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi tại xã Tất Thắng và xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Nằm trên giường bệnh, bà nội của Cường, Thịnh khóc không thành tiếng. Nắm chặt tay Thượng tá Nguyễn Thị Mai Loan và 2 cháu mình, bà cố gắng gượng dậy để bày tỏ sự cảm ơn đối với các cô chú Công an… nhưng không nói nổi. Chú thím của 2 em cũng bùi ngùi không kém khi thay mặt mẹ già nhận sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho mỗi "con" 6.000.000đ/năm và các chế độ thăm hỏi như với các "con đỡ đầu" khác trong ngành.

Hoàn thành những phần việc theo kế hoạch đề ra nhưng trong lòng ai cũng trĩu nặng tâm tư và không thôi hy vọng. Họ hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm, nhiều tổ chức khác sẽ cùng đồng hành, cùng lan toả yêu thương để gắn kết những mảnh đời khốn khó, từng bước vượt qua cơ hàn, tự hào ngẩng cao đầu để sống và cống hiến cho quê hương khi các con đã đủ trưởng thành.

"Cái Thương có mẹ rồi!"

Lan man trong dòng suy tưởng, ký ức đưa Thượng tá Nguyễn Thị Mai Loan trở về với câu chuyện của em Nguyễn Hoài Thương, ở xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì. Thương mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống dựa vào bà nội đã già yếu trong ngôi nhà xập xệ, thiếu trước hụt sau.

Như mối nhân duyên, thông qua công tác nắm tình hình mà Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ biết được hoàn cảnh gia đình em Thương là đối tượng đặc biệt khó khăn nên đã nhận đỡ đầu cho em từ tháng 6/2017. Đến bây giờ, Hoài Thương đã tròn 18 tuổi. 

Đều đặn mỗi năm, Hoài Thương nhận được khoản kinh phí 6.000.000đ để chi phí cho cuộc sống và đến trường. Không chỉ trợ giúp về kinh phí, cán bộ hội viên phụ nữ Công an tỉnh còn thường xuyên ghé nhà thăm hỏi, động viên, hướng dẫn Hoài Thương học tập, chia sẻ và trò chuyện để nắm bắt quá trình học tập cũng như nhu cầu cuộc sống, nguyện vọng của cô bé trước ngưỡng cửa cuộc đời. Mỗi lần như vậy sẽ có một phần quà yêu thương từ 500.000đ - 1.000.000đ được trao tận tay cô bé mồ côi. 

Mang lại những cơ hội tốt hơn cho những đứa trẻ thiệt thòi - Ảnh 5.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ tặng quà các cháu trường tiểu học, THSC Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Ngay lần đầu tiên tiếp nhận những ân tình của cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ, bà nội của Hoài Thương đã dắt tay cháu gái đến bên bàn thờ của con trai và con dâu mình mà nói "Cái Thương nó có mẹ rồi, các con yên tâm nhé!". Lời nói và hành động của cụ già khơi dậy bao xúc cảm trong trái tim của mỗi người có mặt trong cuộc gặp gỡ đặc biệt ấy. 

Bỗng dưng được làm người mẹ thứ hai, người "đỡ đầu" cho cô bé mồ côi trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt ấy, các chị tự thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, phát huy nhiều hơn nữa, xã hội hoá nhiều hơn nữa các hoạt động kết nối, vận động để ngày càng có nhiều trường hợp trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ, được bảo trợ. 

Từ câu chuyện về cô bé Nguyễn Hoài Thương - đứa trẻ đầu tiên ngẫu nhiên trở thành "con nuôi" ấy đã khởi tạo nên những câu chuyện đầy ân tình khác và được nhân rộng ở nhiều cấp Hội vừa mang giá trị xã hội nhân đạo vừa mang yếu tố tích cực, thiết thực hưởng ứng Chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho trẻ em, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng, trẻ em mồ côi cha mẹ bởi đại dịch Covid-19 do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động vào tháng 10/2021.

Mẹ "đỡ đầu" của 33 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

33 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhận "đỡ đầu" chăm sóc trong 2 năm trở lại đây với số tiền hỗ trợ hàng năm lên tới gần 200 triệu đồng đã nói lên tất cả ân tình của những người bà, người mẹ, người chị thứ hai đầy lòng nhân hậu. 

Nhờ có sự tác động của Hội, các nhà trường nơi những đứa trẻ này theo học đã miễn toàn bộ học phí và các khoản đóng góp khác cho các "con". Đáp lại tấm chân tình ấy, các con luôn nỗ lực cố gắng trong hoàn cảnh của mình để vượt qua khó khăn, rèn luyện trí lực, thể lực, bản lĩnh để trưởng thành, không mắc vào các tai tệ nạn, đặc biệt là biết yêu thương con người nhiều hơn, biết san sẻ chính những yêu thương mình được nhận cho những người xung quanh.

Tấm lòng thơm thảo, nhân ái của cán bộ, hội viên và rộng hơn là tấm lòng nhân ái, yêu thương của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ đã góp một phần nhỏ thu nhập của mình giúp đỡ, hỗ trợ để các em vượt lên hoàn cảnh, được chăm sóc để các "con" lớn lên có đủ bản lĩnh, nghị lực của một người công dân đối với xã hội.

Sự tiến bộ của các "con" đã tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho các "Mẹ đỡ đầu" ngày càng tự tin hơn vào những việc mình làm, phần nào xoa dịu chính trái tim của các chị khi mà đặc thù công việc đòi hỏi phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe cũng như kỷ luật chặt chẽ của ngành.

Vì bình yên cuộc sống, các anh chị phải chấp nhận hy sinh những nhu cầu cá nhân, họ thường vắng mặt trong các bữa ăn gia đình, những đứa con hiếm khi được ngồi ăn cơm cùng cả bố và mẹ. Có thể phải xa con trong những ngày quan trọng trong cuộc đời nhưng những cán bộ, hội viên, chiến sĩ Công an Phú Thọ không thể bỏ qua những đứa trẻ mà họ đã "đỡ đầu" - đó không chỉ là công việc, mà lớn hơn là tình yêu, là khao khát mang lại những cơ hội tốt hơn cho những đứa trẻ thiệt thòi. Con luôn có mẹ, cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, những đứa "con nuôi" của lực lượng Công an Phú Thọ đang ngày một trưởng thành!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn