Chính trị - Xã hội

Người chồng 13 năm cầu mong vợ cất tiếng nói vài lời

13/06/2018 - 05:31 PM
Ước mơ của Trí chẳng gì cao sang, đó chẳng phải là một mái nhà lành lặn, một công việc ổn định hay là một sức khỏe dồi dào, Trí chỉ ước mơ cho người vợ của mình nói được vài từ, để chia sẻ buồn vui, để biết vợ mình đang cần gì, muốn gì...

Cuộc sống của anh Trần Phước Trí và chị Trần Kim Hai đảo lộn từ khi đứa con đầu lòng ra đời. Sau khi sinh, chị bị băng huyết và tai biến sản khoa, để lại di chứng là tay chân co rút, không nói năng được, hay bị động kinh, đầu óc khi biết khi không...

13 năm từ khi bé Trần Phương Thảo chào đời là 13 năm chị nằm liệt giường, cũng là 13 năm anh Trí lao đao vất vả vì vợ vì con. Do phải chăm sóc vợ, nên anh không thể đi làm xa, chỉ quanh quẩn những công việc gần nhà. Trước đây gia đình cũng có ít ruộng, nhưng từ ngày vợ bệnh, anh bán dần bán hồi để chạy chữa cho chị. 

Đưa khám tất cả các nơi, chạy chữa đủ loại thuốc, nhưng rồi bệnh còn đó mà nợ nần ngày thêm nhiều. Đi vay nhà nước được 11 triệu đồng, dự định thuê mặt bằng mở tiệm sửa xe, nhưng rồi vợ bệnh quá, anh đành lấy hết vốn liếng mà chạy chữa. 

Hết tiền làm vốn, anh đành tìm một góc nho nhỏ sửa xe đạp, ngày kiếm dăm ba chục lo cho con. Cứ ngày thì sửa xe, rồi trưa về cơm nước cho vợ, lo cho cha già 80 tuổi và con gái đi học. Cũng may nhà bên ngoại cũng cận kề bên, có thể chạy qua lại phụ giúp anh tắm rửa và chăm sóc vợ phần nào. Khó khăn vậy nhưng anh vẫn quyết tâm cho con gái đi học, cố gắng để cho con có cái chữ, để lớn lên còn làm mà lo cho mẹ.

 

tri.jpg
Anh Trí bên vợ và con gái. 

Điều anh ước ao lớn nhất không phải cho bản thân mình, mà anh chỉ mong có tiền đưa vợ đi chạy chữa, sao cho có thể nói được vài từ thành tiếng, chứ cứ ú ớ nhiều khi không hiểu vợ cần gì, muốn gì, nên đau lòng lắm, xót xa lắm mà không biết làm sao. Điều ước đó tưởng đơn giản, thế mà nó cứ dai dẳng hoài chưa biết khi nào thực hiện được, vì nghèo, vì khó, thế nên ao ước cứ đành theo anh vào giấc mơ suốt 13 năm qua theo từng cơn trăn trở...

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình anh Trần Phước TríĐịa chỉ: Ấp Phước Tiền, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, Kiên Giang - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất – 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 – TP HCM. Điện thoại (84.028) 38.207.084.

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn.

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn