Người phụ nữ Cadong xin thoát nghèo

PV
03/11/2022 - 23:11
Người phụ nữ Cadong xin thoát nghèo

Chị Hồ Thị Diễn đã thoát nghèo, trở thành hộ có thu nhập khá.

Nhờ chăm chỉ ăn, cuộc sống gia đình dần cải thiện, chị Hồ Thị Diễn đã xin được thoát nghèo để làm gương cho những người khác ở địa phương noi theo.

Quyết tâm thoát nghèo

Khi tới làng Tuhon (thôn 3, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, Quảng Nam), hỏi chị Hồ Thị Diễn (35 tuổi, dân tộc Cadong) thì ai cũng biết. Một phần, bởi chị là người chịu thương, chịu khó, phần nữa là chị không ỷ vào sự hỗ trợ của nhà nước mà tự nguyện xin "thoát nghèo". Câu chuyện của chị đang trở thành nguồn cảm hứng, là tấm gương về tinh thần, ý chí quyết tâm thoát nghèo và làm giàu chính đáng của nhiều người.

Chị Diễn cho biết, chị sinh ra đã mồ côi cha mẹ, phải ở với dì. Do gia đình dì cũng nghèo, nên ngay từ nhỏ chị đã phải rất vất vả làm việc dể hỗ trợ gia đình. Cũng vì thế, chị cũng không được học hành đàng hoàng như nhiều người.

Đến tuổi trưởng thành, chị lập gia đình. Chồng chị là người trong thôn. Gia đình chồng cũng nghèo, cũng vất vả nên cả hai động viên nhau vượt khó. Tuy nhiên, khi sinh con, cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn hơn. Để cải thiện cuộc sống gia đình, các con học hành đầy đủ thì chỉ có cách thoát nghèo. Muốn thoát nghèo thì phải làm kinh tế.

Nghĩ rồi, vợ chồng chị mua vay vốn mua 01 con bò cái, 02 con trâu rồi cải tạo vườn tạp để mở rộng diện tích đất trồng quế, trồng keo. Không dừng lại ở đấy, chị nhận thấy cây sắn trồng phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng mang lại lợi nhuận về kinh tế, kết hợp lấy ngắn nuôi dài nên đã mở rộng diện tích đất để trồng sắn. Chỉ trong 6 tháng chăm sóc đã mang lại nguồn thu nhập cho gia đình chị trên 70 triệu đồng. Chị tiếp tục sử dụng nguồn vốn tái đàn, đầu tư phát triển kinh tế cho gia đình.

Thay đổi tư duy, người phụ nữ Cadong thoát nghèo - Ảnh 1.

Đồi keo của gia đình chị Diễn

Hằng ngày, chị nấu rượu, nuôi heo, trâu, gà, vịt, trồng rau, lúa,... Đàn heo mỗi năm cho thu nhập trên 30 triệu đồng. Gà, vịt, rau không chỉ cải thiện bữa ăn gia đình mà còn dôi dư để bán, tăng thêm thu nhập. Lúa trồng được mỗi năm hơn 70 bao, chị không bán mà để xay xát, lấy gạo nấu rượu, nuôi lợn.

"Việc chăn nuôi, buôn bán thuận lợi, vợ chồng tôi tranh thủ đi buôn, kiếm thêm tiền nuôi con ăn học. Mùa nào thức nấy, mùa măng thì thu mua măng, mùa quế thì thu mua quế của bà con trong làng, phơi khô rồi bán. Cùng với đàn trâu, heo của gia đình, chúng tôi thu mua của bà con trong vùng, gom lại rồi lấy xe tải chở sang Kon Tum bán cho thương lái. Thu nhập trung bình mỗi năm trên 200 triệu đồng", chị Diễn chia sẻ.

Năm 2017, chị chủ động xin ra khỏi hộ nghèo và lấy đó làm động lực để quyết tâm làm ăn. Chị nhẩm tính, hiện chị có 01 căn nhà 2 lầu bằng gỗ, 01 căn nhà xây kiên cố, 01 cửa hàng tạp hóa, 01 nhà máy xay xát lúa, 01 ô tô tải, 4.000 cây Quế Trà My, 3.000 cây keo, 2.000 cây chuối mốc, 1.000 cây dổi, cau,... 

Chị bảo, hiện thấy mình không còn nghèo nữa mà ngược lại còn giúp được nhiều người khó khăn khác. Hơn nữa, mình muốn thoát nghèo để làm gương cho những người khác ở địa phương noi theo.

"Chồng không rượu bia, thuốc lá, lại chăm chỉ nên kinh tế gia đình cũng nhanh khá. Mình luôn tâm niệm, bản thân đã nhiều thiệt thòi đường học hành rồi nên muốn đầu tư cho con ăn học, biết cái chữ để sau này cuộc sống đỡ vất vả", chị Diễn chia sẻ. 

Không trông chờ ỷ lại

Theo chị Diễn, chế độ chính sách đối với người nghèo là sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời và cần thiết. Hiện nay, chinh sách hỗ trợ hộ nghèo của nhà nước là nhân văn, phát huy truyền thống một miếng khi đói bằng một gói khi no của dân tộc. Tuy nhiên, chị xin rút khỏi danh sách hộ nghèo, nhường cơ hội cho những hộ khó khăn hơn. Bởi lẽ, hiện tại chị đã có thể tự nuôi bản thân, gia đình và cũng đang giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. 

Thay đổi tư duy, người phụ nữ Cadong thoát nghèo - Ảnh 3.

Bản làng ở xã Trà Don, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Nói về chị Diễn, chị Hồ Thị Ngân (xã Trà Nam) ngưỡng mộ: "Trường hợp như chị Diễn là xưa nay hiếm, nhất là khi người đồng bào nơi đây vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại và không muốn thoát nghèo. Hành động đẹp của chị thật đáng trân trọng và nể phục, khiến chính những người phụ nữ như chúng tôi tự cảm thấy phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi lẽ, có nhiều hộ gia đình dù có nhiều người còn ở độ tuổi lao động nhưng không chịu làm ăn mà lại xin vào hộ nghèo. Tấm gương của chị thật xứng đáng để phụ nữ chúng tôi noi theo".

Ông Trần Vĩnh Thơ, Chủ tịch UBND xã Trà Don, cho biết: "Hiện gia đình chị Diễn có kinh tế khá trong xã. Khi nghe chị đặt vấn đề xin thoát nghèo, căn cứ vào điều kiện thực tế, thu nhập hàng tháng và nguyện vọng của chị, UBND xã đã làm thủ tục để chị thoát nghèo". 

Theo ông Thơ, nguyện vọng xin ra khỏi hộ nghèo của chị Diễn là hành động đẹp. Chị Diễn là tấm gương luôn phấn đấu phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo và làm giàu chính đáng, không ỷ lại, trông chờ hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm