Ai có dịp ghé quán sinh tố C&M gần cuối đường Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM, hẳn sẽ như tôi, đều hẹn lòng mình sẽ có lần quay lại.
Đường Lê Duẩn (TPHCM) không chỉ đẹp, rộng thênh thang, rợp bóng cây xanh mát mà còn chạy xuyên qua một công viên cây xanh lịch sử: Công viên 30/4. Với Á vương Toàn cầu 2017 - diễn viên Thuận Nguyễn, công viên và con đường này đã lưu dấu bao kỷ niệm.
Trên cung đường nhỏ hẹp và nên thơ Nguyễn Văn Nguyễn (Q.1, TPHCM), chàng diễn viên - người mẫu David Phạm bị mê hoặc bởi một không gian của những gì thuộc về một Sài Gòn xưa cũ, đó là quán cà phê có cái tên đặc biệt: Cửa hàng cà phê 81.
Sinh ra, lớn lên ở Thủ Đức nên với diễn viên Thùy Dương đường Đặng Văn Bi là tuyến đường quá đỗi quen thuộc. Tại đây, Thùy Dương vừa khai trương một không gian ẩm thực nhỏ xinh, có tên Viking Steak Cup, kinh doanh “take away” trà sữa và beefsteak rất mới.
Đường Trường Sa uốn lượn theo dòng kênh xanh Thị Nghè từ vài năm qua đã trở thành điểm nhấn, vẽ lên nét tươi tắn, mới mẻ cho thành phố. Ở cung đường ấy, tròn một năm qua, chàng diễn viên điển trai mắt hí Hòa Hiệp mở ra quán trà sữa để làm nơi chốn đi về.
3 năm gắn bó với Sài Gòn, Nữ hoàng Trang sức 2015 Phương Chi nói, con đường mà cô gắn bó, nhiều kỷ niệm nhất lại chính là cung đường mà mỗi khi đi đến đó, cô luôn có cảm giác cô đơn. Đó là đường Sư Vạn Hạnh, đoạn đi qua quận 10.
Ở đoạn đường rợp bóng cây xanh đã trăm năm tuổi, đường Tôn Đức Thắng (Q.1), Hoa khôi Nam Em đã tìm được một ngôi nhà lý tưởng, cao đến 4 tầng để mở ra một không gian ẩm thực đậm chất miền Tây.
“Với em sân khấu Hoàng Thái Thanh không phải là nơi đến chỉ để diễn kịch nữa mà mỗi lần đến sân khấu là em cảm giác quen thuộc hệt như về nhà của mình vậy”, Vân Anh chia sẻ.
Với những nét vẽ mộc mạc, những bạn trẻ của tổ chức Đoàn Thanh niên Q.11, TP.HCM đã vẽ lên nhiều cột điện những bông hoa khổng lồ với ba tone màu cơ bản: đỏ, xanh, vàng. Trái với sự hài lòng từ người dân, cư dân mạng lại có lời chê bai thậm tệ.
Quán “Thích lẩu” của vợ chồng danh hài Thu Trang - Tiến Luật nằm ở một con phố nổi tiếng về ăn uống, vui chơi, có vị trí đắc địa bậc nhất Sài Gòn. Đó chính là cung đường nhỏ nhắn nhưng đầy “quyền lực”: đường Đề Thám (Q.1).