Chị chồng khuyên tôi giành quyền cùng đứng tên trong sổ đỏ mới tính chuyện xây nhà

Dung Nguyễn
19/08/2023 - 08:26
Chị chồng khuyên tôi giành quyền cùng đứng tên trong sổ đỏ mới tính chuyện xây nhà

Ảnh minh họa

Tôi thật bất ngờ khi nghe được lời khuyên của chị chồng. Tôi có cảm giác chị Huệ quý trọng tôi hơn cả em trai ruột thịt của chị ấy.

Những năm đầu vợ chồng tôi không được hạnh phúc lắm. Nguyên nhân là chúng tôi cưới nhau khi còn quá trẻ, không có việc làm, phải phụ thuộc vào bố mẹ chồng.

Không chấp nhận cuộc sống nghèo khó, sau khi sinh con được vài tháng, tôi quyết định để con lại cho bà nội chăm sóc, còn bản thân đi làm.

Tôi đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, không có thời gian chăm sóc con và làm việc nhà. Thu nhập mỗi tháng chỉ đủ chi tiêu cho gia đình, không dư giả được đồng nào.

Chị chồng tôi tên Huệ, được mẹ chồng chị ấy truyền cho nghề làm bánh cuốn. Nhờ đó mà cuộc sống của gia đình chị ấy sung túc khá giả. Thấy tôi làm việc chăm chỉ, cầu tiến nên chị ấy quyết định giúp đỡ.

Sau khi học được tất cả các bí quyết của chị chồng, tôi về mở quán ở trước cửa nhà chồng. Lúc đầu khách còn ít nhưng do tôi làm sạch sẽ tử tế nên đông khách dần.

Trong khi tôi đầu tắt mặt tối thì chồng vẫn lông bông chơi bời, không chịu làm việc. Chỉ đến khi vợ chồng chị Huệ dùng những lời ngon ngọt khuyên bảo thì anh ấy mới chịu phụ tôi bán hàng. Nhưng nếu có bạn bè rủ đi chơi hay nhậu thì vẫn có mặt đầy đủ.

Từ ngày quán đông khách, kinh tế gia đình tôi được cải thiện rõ rệt. Hiện tại chúng tôi đã có của ăn của để.

Tuần vừa rồi, chị Huệ qua nhà tôi chơi. Tôi thật thà nói với chị về ý định sẽ đập bỏ nhà cũ đi xây mới và đã được bố mẹ cho phép. Vì các con tôi đã lớn, nhà đông người khá chật chội. Nào ngờ chị chồng lại ngăn cản. Lý do là trước lúc chúng tôi cưới, bố mẹ đã sang tên sổ đỏ cho chồng tôi.

Những năm qua, tôi làm việc rất vất vả mới kiếm được khoản tiền tiết kiệm. Nếu tôi để tiền xây nhà hết, chẳng may nhà xây xong, chồng thay đổi tính nết, đuổi vợ ra khỏi nhà thì khổ. Chị chồng khuyên tôi nên dỗ dành chồng để vợ cùng đứng tên trong sổ đỏ rồi mới xây dựng.

Chị Huệ bảo tuy chồng tôi là em ruột thật đấy nhưng chị cũng thương tôi như em gái. Chị bảo chồng tôi có mắt mà không nhận ra người vợ tốt ngay bên cạnh. Suốt ngày coi bạn bè hơn vợ con nên chị rất ghét tính đó của chồng tôi.

Lời khuyên của chị chồng khiến tôi rất phân vân. Theo mọi người tôi có nên đòi được đứng tên sổ đỏ trước khi bỏ tiền ra xây nhà không? Như thế liệu nhà chồng có đánh giá tôi tham lam?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm