Tủ quần áo tình thương của Đồn biên phòng Si Ma Cai

03/02/2023 13:36
Thiếu tá Lèng Văn Trai trao tặng quần áo ấm cho người dân nghèo ở Thôn Chúng Chải B, thị trấn Mường Khương, Lào Cai

Thiếu tá Lèng Văn Trai trao tặng quần áo ấm cho người dân nghèo ở Thôn Chúng Chải B, thị trấn Mường Khương, Lào Cai

Đến nay, hơn 1 năm thiếu tá Trai chuyển công tác sang Đồn biên phòng Mường Khương, "Tủ quần áo tình thương" của Đồn biên phòng Si Ma Cai vẫn được các chiến sỹ tiếp tục triển khai.

Ngày cuối tuần, sân nhà ông Pở Chính Sài, Trưởng thôn Chúng Chải B (thị trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai) náo nhiệt hơn mọi ngày. Hai chiếc bàn được kê ra giữa sân, chẳng mấy chốc đã được các chiến sỹ Đồn biên phòng Mường Khương xếp đầy quần áo để người dân đến chọn. 

"Đây đều là những đồ tốt, còn dùng được. Cán bộ, chiến sỹ Đồn chúng tôi đã cùng nhau chọn lọc từ rất nhiều thùng đồ quyên góp của cá nhân, tập thể gửi đến hỗ trợ", thiếu tá Lèng Văn Trai (SN 1985), Chính trị viên phó kiêm Bí thư Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Mường Khương, cho biết.

Trong số những người đến chọn quần áo ở sân nhà Trưởng thôn Pở Chính Sài, có chị Giàng Thị Gieo, dân tộc Mông, 22 tuổi. Xách 1 túi đồ vừa chọn được, chị vui vẻ nói: "Hôm nay, tôi chọn được cho mẹ 1 cái áo len, 1 cái áo cho chồng và cho bản thân. Chắc chắn mẹ và chồng tôi sẽ vui lắm vì có đồ mới".

Tủ quần áo tình thương - Ảnh 1.

Thiếu tá Lèng Văn Trai tuyên truyền pháp luật cho học sinh trên địa bàn thị trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Vợ chồng chị Lò Thuý Lan và anh Pờ Chài Sơn đã chọn được 1 túi đồ lớn. Anh Sơn vui vẻ cho biết: "Tôi chọn được cái áo đẹp cho vợ, còn vợ lại tìm được áo cho tôi, đều là đồ đẹp, còn mới". Anh Sơn kể thêm, vợ chồng anh hàng ngày trồng ngô, lúa trên nương, nuôi được 3 con lợn nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên ít khi được mua quần áo ấm. "Lần này được Bộ đội Biên phòng thông báo, vợ chồng tôi vui lắm, tranh thủ đi chọn quần áo ấm cho cha mẹ 2 bên. Khi nào vợ chồng tôi sinh con, mới chọn quần áo cho con".

Thiếu tá Lèng Văn Trai cho biết, đầu năm 2019, khi còn công tác tại Đồn Biên phòng Si Ma Cai, trong một lần đi tuyên truyền pháp luật đến người dân, anh nhận thấy bà con thiếu quần áo ấm. Anh liền nghĩ đến việc quyên góp quần áo đã qua sử dụng, còn dùng tốt cho bà con. 

"Lúc ấy, tôi suy nghĩ, đắn đo có nên làm hay không vì một số người tuy nghèo, thiếu thốn nhưng họ không thích mặc đồ cũ. Nhưng rồi tôi vẫn kêu gọi. Sau đó, tôi đến khu chợ trung tâm Si Ma Cai, nơi tập trung đông bà con đi chợ, làm 1 chiếc tủ nhỏ sơn màu xanh lá cây khắc dòng chữ "Tủ quần áo tình thương" với thông điệp: "Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy", bằng cả tiếng Mông và tiếng phổ thông", thiếu tá Lèng Văn Trai nhớ lại.

Đến nay, hơn 1 năm thiếu tá Trai chuyển công tác sang Đồn biên phòng Mường Khường, "Tủ quần áo tình thương" của Đồn biên phòng Si Ma Cai vẫn được các chiến sỹ tiếp tục triển khai.

Địa bàn Đồn Biên phòng Mường Khương phụ trách có thị trấn Mường Khương và xã Tung Chung Phố, với tổng số 2.938 hộ, gồm 12.407 nhân khẩu, trong đó có 758 hộ nghèo, 466 hộ cận nghèo. Đời sống của người dân trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Trên cương vị Bí thư Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Mường Khương, thiếu tá Lèng Văn Trai đã có nhiều biện pháp sáng tạo trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. 

Cùng với mô hình "Tủ quần áo tình thương", thiếu tá Lèng Văn Trai còn cùng đơn vị làm tốt việc tham gia ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2022 với số tiền là 820.000 đồng cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn